"Chồng hối hận quỳ lạy xin vợ quay lại sau khi ruồng rẫy khi biết tin cô phải cắt một bên ngực, nhưng chỉ nhận lại 4 chữ 'đắng ngắt'"
Vợ chồng cùng hưởng phúc, cùng chịu khổ. Nhiều người đàn ông từng lạnh nhạt với vợ trong khó khăn, nhưng khi gặp hiểm cảnh lại xin tha thứ. Thủy, 36 tuổi, chia sẻ về việc chồng bỏ rơi cô khi biết cô bị ung thư vú giai đoạn sớm. Nghe tin, chồng cô lập tức đề nghị ly hôn, cho rằng sau phẫu thuật cô sẽ không còn giống phụ nữ. Họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn trước khi cô phẫu thuật, trong khi Nghĩa, chồng Thủy, tự tin rằng sẽ tìm được vợ mới trẻ đẹp.
Bố mẹ chồng Thủy không tiếc nuối khi hai cháu nội đều là con gái. Sau ly hôn, Thủy gặp nhiều khó khăn về vật chất và tinh thần, phải lo tiền chữa bệnh và chăm sóc con, may mắn có bố mẹ giúp đỡ. Cuộc phẫu thuật của cô thành công, sức khỏe hồi phục và cuộc sống dần ổn định. Trong một năm sau ly hôn, Nghĩa và gia đình không quan tâm đến hai đứa trẻ và không chu cấp. Trong khi Thủy phẫu thuật, Nghĩa công khai bạn gái mới trên mạng. Một năm sau, Nghĩa bất ngờ tìm đến Thủy, trông mệt mỏi và gầy gò, khiến Thủy kinh ngạc vì không theo dõi tin tức về anh trong thời gian qua.
Thủy kể rằng chồng cũ của cô vừa hồi phục sau một tai nạn, nhưng không may đã mất khả năng sinh sản. Người yêu anh ta đã chia tay vì không muốn sống cô độc. Khi biết tin, Nghĩa và gia đình mới nhớ đến hai con chung với Thủy. Nghĩa hối hận và mong muốn đón Thủy và các con về, hứa sẽ bù đắp cho cô. Tuy nhiên, Thủy chỉ lạnh lùng đáp lại, và Nghĩa đành trở về. Dù nhiều người khuyên Thủy nên chấp nhận lời xin lỗi, cô vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình.
“Tình cảm đã hết, sống chung cũng chẳng có ý nghĩa gì. Các con tôi đã lớn và đủ nhận thức để yêu cầu tôi không quay về. Tôi không thấy lý do nào để đưa bọn trẻ về nhà đó. Anh ta vẫn là bố chúng, nếu lũ trẻ chấp nhận thì tôi sẽ không ngăn cấm tình cảm cha - con. Còn về việc thương cảm cho anh ta, sao không ai nghĩ đến tôi trong suốt thời gian qua?” Thủy khẳng định. Quyết định của Thủy là điều dễ hiểu; việc tha thứ cho người đã làm tổn thương mình hay không là quyền của cô. Cô không có trách nhiệm phải chăm sóc cho người đàn ông từng ruồng rẫy mình. Nếu muốn người khác đối xử tốt với mình, thì trước tiên đừng tệ bạc với họ.


Source: https://afamily.vn/ruong-ray-khi-nghe-tin-vo-phai-cat-mot-ben-nguc-song-chua-day-1-nam-chong-lay-luc-xin-quay-lai-nhung-chi-nhan-duoc-4-chu-dang-ngat-20201118151101032.chn